Viếng mộ Hàn Mặc Tử – Thơ Trần Thế Phương

19/08/23 – 07:08

Nhà thơ Trần Thế Phương bên mộ Hàn Mặc Tử

 

VIẾNG MỘ HÀN MẶC TỬ

Tôi tìm về với cái nhớ dại khờ
Nắng chiều buông tháp Đôi buồn lặng lẽ
Hồn thẫn thờ giữa hoàng thành hoang phế
Dáng kiêu sa còn đó bóng kiêu sa

Vó ngựa lãng du mòn lối phong ba
Sương vẫn rụng trên bến chờ quán đợi
Mưa viễn xứ nhuộm gót hài lãng tử
Màu trắng loang nhuộm trắng cuộc tình đời

Chén rượu chiều uống cạn khúc chơi vơi
Ánh trăng vỡ nguyên màu câu thơ vỡ
Nhớ Vĩ Dạ đôi mắt sầu chuyên chở
Áo trắng mờ mờ nhân ảnh yêu thương

Tôi lại về tìm kiếm một mùi hương
Dốc Mộng Cầm ngẩn ngơ chiều cô độc
Lầu Ông Hoàng con sóng buồn xô dạt
Mai Đình trôi đâu… thương  nhớ Mai Đình…

Chén rượu chiều
Mộ Hàn gió thổi phiêu linh
17/8/2023

Nhà thơ Trần Thế Phương và ông Nguyễn Bá Nha – Chủ tịch Đam Books

 

Ảnh tác giả cung cấp

Trần Thế Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: