Tiếng đàn thu – Thơ Huỳnh Cát

19/08/23 – 07:08

Tác giả Huỳnh Cát

 

TIẾNG ĐÀN THU

Bịn rịn thu sầu chảy về đâu?
Mây lang thang tắt nắng đổi màu.
Khoảnh khắc buồn vui trôi lãng đãng
Gợi chút yêu thương của nhiệm mầu.

Tiếng đàn réo rắt nhịp bi ai
Vu lan nhớ mẹ khóc thương hoài.
Thấm đượm buồn mưa ngâu tháng Bảy
Khung trời ảm đạm chút phôi phai.

Trầm bỗng thanh âm giọt lệ buồn
Cung đàn não ruột xốn xang tuôn.
Mẹ ơi! Trên cao mẹ hiểu thấu
Lòng con đây quanh quẩn bồn chồn.

Vu lan báo hiếu biết sao đây?
Mẹ nhận ba lạy con vui vầy.
Mong mẹ bình an nơi phương đó
Con mãi dõi theo cả tháng ngày.

Âm dương, cực lạc mẹ thiên đường
Trời xanh biển lặng hồn vấn vương.
Đốt nén nhang trần xin gửi mẹ
Suối vàng mẹ nghỉ mãi yêu thương!

Ngày 18/8/2023
(Mùng Ba tháng Bảy âm lịch)

Ảnh tác giả

Huỳnh Cát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: