19/08/23 – 07:08

NHỮNG CON SỐ THỜI GIAN
Mừng sinh nhật bạn hỏi tôi bao nhiêu tuổi
Biết trả lời sao
Tuổi chỉ là con số
Tôi nói ra sợ bạn lại giật mình
Thôi hãy quên đi những con số vô tình
Quên đi những muộn phiền
Quên đi đời ô trọc
Nhớ làm gì nhưng thứ cần phải quên
Sinh nhật tôi bạn hỏi bao nhiêu tuổi
Bấm đốt tay tôi hò hẹn với thời gian
Xin cho tôi khất lại những dối gian
Chỉ xin nhớ những ân tình sâu nặng
Sinh nhật tôi hỏi làm chi chuyện tình cờ
Chuyện mưa, chuyện nắng, chuyện bốn mùa
Xuân hạ thu đông mùa nào cũng đẹp
Đừng hỏi mùa nào trời nỗi gió bão giông
Thôi hãy vì nhau tát cạn biển đông
Hãy xuống núi, lên rừng bốn mùa không sợ bão
Vẫn cứ đi dù chân bao đá sỏi
Sợ làm gì những con số vu vơ…
August 11/2023
Tống Thu Ngân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân