19/08/23 – 08:08

BIẾT ƠN
Chụm bàn tay dưới hoa
Hoa mở mắt nhìn em ngơ ngác
Chợt nhận ra một điều bình thường, không có gì lạ khác
Khi ta yêu, hoa nở đẹp trong lòng.
Mỗi bông hoa là một thiên thần.
Dẫu xuyến chi hay linh lan đều tuyệt vời như thế
Khi nghĩ về niềm vui, là hạnh phúc đang về.

Hà Kim Quy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân