Chùm thơ quê hương – Lê Thị Ngọc

19/08/23 – 10:08

Tác giả Lê Thị Ngọc

 

THÁNG BẢY MÙA BÁO HIẾU LỄ VU LAN

Phương xa con nhớ thật nhiều
Vu lan hiếu hạnh mong điều tri ân
Nhớ cha thương mẹ ngàn lần
Đôi lời con viết chuyên chân gửi về

Cầu mong cha cõi bên tê
Thiên đàng rộng mở Chúa về ban ơn
Mẹ con cũng bớt  tủi hờn
Phước lành an hưởng nhiều hơn mỗi ngày

Mẹ à cho đến hôm nay
Con vẫn còn mãi nơi này cách xa
Nhìn về phương ấy quê nhà
Nhớ cha thương mẹ tuổi già đơn côi

Xót xa lòng dạ bồi hồi
Đôi lời thơ gửi theo trôi quãng đường
Nơi xa con  nhớ quê hương
Cầu mong mọi chuyện luân thường mắn may

Bình an bên mẹ mỗi ngày
Thuận lợi ngày mốt chuyến bay khởi hành
Con về bên mẹ Xứ Thanh
Vu lan hiếu hạnh lòng thành kính dâng

Trên cao nơi đó mấy tầng
Xin cha phù hộ bước nâng đường về
Mẹ ơi vạn dặm sơn khê
Công ơn dưỡng dục con về đáp ân!

 

NẮNG NÓNG TẢN MẠN

Nắng cuối hạ oi nồng gay gắt
Thêm gió phơn quấn chặt quê nhà
Chùm phượng hồng cũng chẳng thiết tha
Ve trốn biệt  nơi mà hốc đá

Trời cao vút nao lòng đến lạ
Không gợn mây kể cả sắc hồng
Mỗi chiều về cứ mãi ngóng trông
Làn gió mát tình nồng đón đợi

Người thương hỡi nơi miền đất mới
Có vương lòng nhớ tới quê hương
Nắng nóng tan chảy cả nhựa đường
Chẳng còn thiết sắc hương mùa hạ

Mồ hôi giọt lăn dài lả chả
Cá ao nhà nằm ngã đáng thương
Nắng quá nên sạm cả má hường
Không muốn bước ra đường anh ạ

Trong lò củi đôi lời nấn ná
Ai thương giùm cho cả quê tôi
Miền Bắc ơi nắng nóng đổ hồi
Mong mưa tới dập vơi chảo lửa.!

 

ĐÊM VỀ NHỚ

Vầng nguyệt sáng dưới sương mờ huyền ảo
Cảnh khuya về mượn bút dạo khúc thơ
Buồn buông lơi ruột xót dạ thẫn thờ
Đêm tĩnh mịch lòng mơ về chốn cũ

Nơi quê mẹ với bao điều ẩn dụ
Tháng Bảy về hội đủ những yêu thương
Luôn cho ta cuộc sống giữa đời thường
Yêu nhiều lắm vấn vương nơi cõi dạ

Làn mưa bụi tí tách rơi vòm lá
Đêm lặng thầm nghe cả tiếng dế than
Nhớ người thương nỗi nhớ cứ dâng tràn
Nhìn phía ấy chúa chan lòng mong mỏi

Đón ngày mới vầng ánh dương chiếu rọi
Hương ban mai từng gói ghém ùa về
Thắm nồng nàn sâu tâm khảm hồn quê
Lòng hưng phấn bên kề tình mẫu tử.!

 

VỀ QUÊ CÓ AI CÙNG VỀ THỊ TRẤN KHÔNG?

Có ai về Triệu Sơn với tôi không?
Quê Bà Triệu những cánh đồng bát ngát
Mùa lúa chín tỏa hương thơm ngào ngạt
Đất thương người ngọt mát mạch nước khơi

Người có cùng về Thị Trấn Nưa tôi
Quê tôi đó dãy núi đồi vời vợi
Đà phát triển ngày đi lên đổi mới
Rất khang trang hồ hởi đẹp hơn nhiều

Người có về nơi xóm đạo mến yêu
Bao thương nhớ chắt chiêu lời ru mẹ
Làng thôn Mậu cái nôi từ tấm bé
Đất ngàn Nưa ôm tuổi trẻ vỗ về

Buổi cuối chiều cùng dạo bước triền đê
Ngắm cảnh đẹp bên lề mùa Thu tới
Đường rộng mở thênh thang và tiện lợi
Hoa bên kề cờ phất phới tung bay

Làng quê tôi vui rộn rã tháng ngày
Đồng lúa rộng mênh mông say cò đến
Tràn sức sống cùng  bên nhau quấn quyện
Mỗi chiều về bên bến tỉa tót lông

Cánh đồng quê hai vụ lúa xen trồng
Mía vài vạt đan lồng thêm ruộng cúc
Vào tháng Bảy bầu trời xanh màu lục
Cảnh thanh bình xung túc một miền quê

Quê tôi đó người nhé hãy cùng về
Dòng phiêu lãng bao hẹn thề thương nhớ
Cây cầu nối hai đầu nhiều duyên nợ
Đỉnh Núi ngàn muôn thuở chẳng nào phai

Hàng cây xanh dáng đứng mộng đan cài 
Che bóng mát mang hình hài đất Mẹ
Bao kỷ niệm của một thời thơ bé
Dấu chân in trải nhẹ lối đi về…!

30/7/2022

 

THÁNG SÁU BUỒN NƠI QUÊ

Tháng Sáu về người ơi trời nắng nóng
Vần thơ rơi dưới cái nắng mùa hè
Nét bút nghiêng giọt mồ hôi thánh thót
Nhặt chữ ghép câu thơ lòng đan xen

Tháng Sáu về hạ nắng đã quá quen
Nhưng mà sao vẫn thấy phiền quá vậy
Giọt mồ hôi chảy ròng lăn trên trán
Lúc nào cũng cứ nhể nhại rơi rơi

Tháng Sáu quê đang bước vào vụ mới
Trời nắng chang chang nước như ai nấu
Câu ca dao xưa vẫn còn thẩm thấu
Cua ngoi lên bờ còn em xuống cấy

Với nhà nông công việc là như vậy
Bán mặt cho đất lưng trời che mưa nắng
Vất vả ruộng đồng nên vần thơ sâu lắng
Từng chữ từng câu mang nỗi sầu thương

Nơi phương xa người ơi có vấn vương
Có nhớ quê hương hè về năng đổ
Mùa phượng nở rực sắc màu hoa đỏ
Tháng Sáu buồn câu thơ vương hạ nắng.!

Lê Thị Ngọc

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: