Mùa thu ấm áp – Thơ Mai Cát Hạ

19/08/23 – 01:08

Tác giả Mai Cát Hạ

 

MÙA THU ẤM ÁP

Mùa thu nắng đẹp lá vàng
Quê hương chào đón cả làng mừng vui
Phú Yên xứ nẫu quê tui
Nhớ người gánh nước, nhớ nồi mắm kho

Bao năm vất vả chẳng lo
Cày bừa cuốc ruộng một kho nuôi tài
Mai ngày hướng đến tương lai
Bóng hình nơi ấy chẳng phai chẳng tàn

Tình xưa thu ấy nồng nàn
Khát khao cháy bỏng muôn ngàn khúc ca
Thu về chứa mãi trong ta
Theo dòng nhật ký chẳng xa lạ gì?

Gió mây đưa đẩy thầm thì
Vọng hoài thương nhớ hoen mi cõi lòng
Mùa thu để lại tình nồng
Anh về quê nẫu lấy chồng nghe em…

19/8/2023

Mai Cát Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: