Cảnh quê – Thơ Duy Thịnh

19/08/23 – 01:08

Tác giả Duy Thịnh

 

CẢNH QUÊ

Cảnh quê đẹp đến đam mê
Vườn cây ao cá bốn bề cây xanh
Thu về đẹp ánh nắng hanh
Vui cùng rau sạch hàng chanh luống cà

Nhẫn nha ngắm mấy chú gà
Khóm cây mới tỉa nụ hoa hé chờ
Phố đông giờ cũng thờ ơ
Về quê bạn rượu nàng thơ đang chờ…

Ngồi buồn có chút vẫn vơ
Rượu khuya trà sớm vẫn chờ người ngoan..
Ngoài kia nắng ấm ngập tràn
Vườn hoa khoe sắc đón làn gió tươi

Hoa lan, hoa huệ chào mời
Mong tri kỷ đến ngồi chơi vui cùng.
Bờ ao nặng chĩu chùm sung
Cá nhảy lên đớp nước bung lên bờ.

Nhẫn nha viết mấy vần thơ
Chiều quê tĩnh lặng ngẫn ngơ trong lòng
Tiết thu trời đất sáng trong
Lòng người rộn rã vui cùng cảnh quê…!

18/7/2023

Ảnh tác giả cung cấp

Duy Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: