19/08/23 – 01:08

KỶ NIỆM NHỮNG NGÀY Ở TP. QUY NHƠN
Sóng vồ vập ôm hôn ghềnh đá
Từ bao giờ đá mãi mê say
Biển xanh xanh biếc một màu
Ráng chiều thơ mộng trao nhau nụ cười
Em xinh đẹp rạng ngời đôi mắt
Nét đoan trang son sắt dịu hiền
Thông minh sáng dạ thêm duyên
Cánh chim không mỏi bay tìm dấu yêu
Tình trắc trở nhiều điều oan trái
Ngẫm trang đời tự tại ung dung
Thi đàn kết bạn bốn phương
Mọi người trân quý yêu thương dạt dào
Giọng ngân vang ngọt ngào cảm xúc
Mỗi vần thơ thắm thiết nỗi niềm
Vui buồn cám cảnh những riêng
Hòa chung dưới ánh trăng nghiêng tình đời.
Đà Nẵng, 19/8/2023

Trần Phước Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân