19/08/23 – 01:08

THĂM LẠI ĐỒNG QUÊ
Tôi về thăm cánh đồng quê
Lúa đơm bông vụ thu hè mơn man
Gặp cơn gió nhẹ ghé ngang
Mát trong thương mến thênh thang quê nhà
Gợi lại ký ức ngày xưa
Ta cùng bè bạn đi qua lối này
Con đường nho nhỏ thơ ngây
Dài theo những buổi chiều hè trăng mơ
Lắng nghe dế gọi trông chờ
Nhẹ nhàng tay chạm ước mơ thì thầm
Say sưa bên dậu tơ hồng
Bồng bềnh theo cánh chuồn chuồn ban trưa
Trông chờ trời đổ cơn mưa
Đặt lờ bắt cá vui đùa bên sông…
Hôm nay về lại thăm đồng
Vẹn nguyên dấu ấn trong lòng ngày xưa!
29/7/2023

Trần Phước Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân