19/08/23 – 02:08

THÁNG BẢY NHỚ MẸ, NHỚ CHA
Tháng Bảy về ai nấy họ rành vui
Tấm thân con thấy ngậm ngùi đơn lẻ
Ngày vắng cha tưởng trời cho còn mẹ
Ở lại với con như thế dài lâu
Ước vậy mà điều ước ấy có đâu
Con chấp nhận thêm lần đau mất mẹ
Thiếu lời thân thương con như là đứa trẻ
Mẹ cha ơi con lạc lõng đời thường
Con quen rồi lời mật ngọt yêu thương
Lời khuyên ấy khỏi lầm đường lạc lối
Những phút mà đời con không chịu nổi
Là thiếu nghe những lời nói mẹ cha
Tiền bạc ít nhiều có thể làm ra
Tuổi lên cao con càng già càng nhớ
Uớc làm sao về lại xưa một thuở
Có mẹ cha đứng che chở cho con
Dù có đau có nhận ít roi đòn
Để nhận biết những điều con sai trái
Thèm những ngày còn trẻ non khờ dại
Nhớ lời cha con dạy cháu nên người.
Trần Đức Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân