19/08/23 – 04:08

TÌNH THU
Thu này tôi trở lại quê hương
Chốn thân quen đã vắng bóng ai rồi
Gió chuyển mùa xào xạc lá vàng bay
Hoàng hôn xuống đã nhuộm màu áo tím
Cung đàn vang điệu buồn người xa xứ
Nỗi niềm cũ mọc mầm nơi đáy dạ
Tiếng nhạc u hoài đã lặng lời ca
Sao ai không đón đợi ta cùng chung bước
Mùa hạ ơi sao khép vội vàng
Để thu đến sớm cho lòng vấn vương
Tuổi đời đã vội qua mau
Đầu hai thứ tóc tìm người nơi nao
Thu sang để bóng chiều tắt lịm
Lũy tre đầu làng đã bạc màu ký ức
Nhớ chuyện xưa nghe xót dạ bồi hồi
Để đêm về trong khoảnh khắc cô đơn
Thu về hương lúa trổ bông
Quê hương đất thắm tình người bao la
Luôn san sẻ người đi viễn xứ
Dù sắc hoa phai tàn sức đã kiệt… nhưng vẫn ấm mãi tình quê.
Hoàng Mừng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân