19/08/23 – 04:08

MƯA CHIỀU XUÂN
Từ anh
Lạc mất lời thề
Tim em
Bỗng khuyết tình quê vẫn chờ
Từ anh
Lạc mất vần thơ
Câu từ em ghép hững hờ tơ duyên
Từ anh
Lạc mất lời nguyền
Em về
Gối mộng thuyền quyên rã rời
Từ anh
Lạc ánh trăng vơi
Nửa vầng dạ nguyệt bỗng dời đi hoang
Từ anh
Lạc phím cung đàn
Bài ca
Mỗi chữ tình tan u buồn
Và từ
Dạo ấy châu tuôn
Tim em
Nhỏ mãi giọt buồn không tên
Từ anh
Giọt nắng bỏ quên
Mình em
Đứng giữa chênh vênh mưa chiều
Từ anh
Lạc mất lời yêu
Mình em
Chiếc bóng cô liêu mỏi mòn
Từ chờ
Anh tuổi còn son
Hoa niên sắp úa chẳng còn thanh xuân!…
Nguyễn Thị Thanh Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân