19/08/23 – 04:08

MÙA XƯA
Em về tìm lại mùa xưa
Hương thu ngày ấy ngỡ vừa hôm qua
Duyên quê một thuở mặn mà
Tuổi vừa đôi chín nhành hoa thắm màu
Tình vừa mới chớm ai trao
Lời yêu ủ mộng ngọt ngào sắc hương
Không son chẳng phấn má hường
Nhưng tình vẫn đượm chưa vương lụy phiền
Qua bao năm tháng bình yên
Một ngày người bỗng vui miền viễn du
Chiều thu năm ấy sương mù
Giăng trên lối nhỏ lời ru xa vời
Từ ngày thu đó ai ơi
Mình tôi lẻ bóng bên đời về đâu
Tương tư uống cạn chén sầu
Nghe tim quặn thắt giọt ngâu vắn dài
Vần thơ lạc bến hôm nay
Lời thương nỗi nhớ đan cài niềm đau
Trăng xưa nửa mảnh úa màu
Tim tôi nửa mảnh mộng vào hư không
Viết lên tất cả nỗi lòng
Gửi người năm cũ chờ mong tháng ngày
Chiều nay ngắm lá vàng bay
Nhớ mùa thu cũ những ngày bên nhau
Mơ thôi
giây phút thuở nào
Mà sao mộng cứ
đi vào hư không!
Nguyễn Thị Thanh Hương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân