21/08/23 – 09:08

DÁNG MẸ
Có thể mùa thu
Đã về rồi đó em
Ngọn gió đêm
Thổi lùa qua kẻ lá
Tiếng lá rơi
Nhẹ nhàng xào xạc
Mấy lượt thu đi
Mấy lượt thu về
Hoàng lan tím
Nở vào mùa lá rụng
Xao động lòng người
Thổn thức lòng ai
Trời vào thu
Lất phất hạt mưa bay
Cánh võng đong đưa
Thoáng mùi hương quê mẹ
Ta chìm đắm
Trong lời ru điệu hát
Thuở xa xưa
Mẹ ru ngủ hằng ngày
Gió mùa thu
Cành lá nhẹ lay
Con tỉnh giấc
Mơ hoài hình dáng mẹ!…

Trần Ròn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân