21/08/23 – 09:08

QUY NHƠN NGÀY GẶP GỠ
Năm chàng thi sĩ cụng ly
Chúc mừng đêm hội phố Quy ta về
Một đêm giao ước nhau kề
Nhớ Hàn Mạc Tử hội tề nơi đây
Thơ ngâm nhạc hát vui vầy
Ba miền tụ họp ngất ngây đất trời
Vòng tay ai nỡ tách rời
Tàn canh không ngủ chưa vơi nỗi niềm
Vui say hát hết suốt đêm
Giọng nghe trầm bổng bên thềm Hải Âu
Năm chàng thức ngắm tây lầu
Nhớ Hàn Mạc Tử nỗi sầu năm canh
Thời gian vun vút lao nhanh
Thức đêm để thấy liễu nhành trăng reo
Mộng Cầm nằm giữa dốc đèo
Thi Hàn rao bán trăng treo đất trời
Cạn chung rượu đá gọi mời
Một ngày gặp gỡ nhớ đời trang thi
Hai ngày rồi phải chia ly
Kỷ niệm nhung nhớ mỗi khi đêm kề!
20/8/2023

Lê Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân