21/08/23 – 09:08

YÊU TRĂNG
Chênh vênh một mảnh trăng vàng
Ru hồn thi sĩ chẳng màng lợi danh
Trải từng vạt sáng mỏng manh
Thêu hoa dệt gấm cho anh si tình
Trông trăng ngơ ngẩn một mình
Đêm thu trăng tỏ đẹp xinh mỹ miều
Rực màu mây tản thêm yêu
Vầng trăng xẻ nửa chia đều phần ai
Trăng tàn tình cũng không phai
Trăng đơn lẻ gối u hoài tình xưa
Chiếu vào lá nhỏ lưa thưa
Vầng trăng lưỡi hái đan vừa lòng nhau
Giữa đêm trăng đạt đỉnh đầu
Trời gần trở sáng trăng sâu cuối đồi
Trăng kề rặng trúc xa xôi
Tình tôi rơi mất đành ngồi bán trăng.
18/8/2023

Nguyễn Phượng Quỳnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân