21/08/23 – 10:08

QUÊ HƯƠNG
Quê hương là cổng đường làng
Là bờ dậu thắm là hàng dừa xanh
Triền đê con nước uốn quanh
Chiều quê sợi khói mong manh bồi hồi…
Vi vu tiếng sáo trên đồi
Cánh diều cao vút giữa trời bao la
Luống cày sâu nặng công cha
Chợ đông vai mẹ bôn ba gánh gồng
Trưa hè tiếng cuốc giục lòng
Cuốc kêu hay tiếng cha ông vọng về
Đêm khuya cánh võng tỉ tê
Lời ru của mẹ bốn bề nao nao
Quê hương là khúc ca dao
Thuở nằm nôi đã quyện vào đáy tim
Bôn ba phiêu bạt cánh chim
Một ngày mỏi cánh đàn chim tìm về
Hương làng xao xuyến tình quê
Vườn xưa sống lại tuổi thơ một thời
Quê hương gột rửa bụi đời
Quê hương là mẹ tuyệt vời… vòng tay!
Lê Liên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân