21/08/23 – 10:08

MÙA ĐÔNG ĐÃ VỀ CHƯA
Anh hỏi em mùa đông về chưa
Chỉ thấy mây trời đang đong đưa
Hôm nay ngoài trời đang chín độ
Con mèo lười vẫn ngủ say sưa
Anh hỏi em mùa đông về hay chưa
Chỉ thấy mây buồn bên song thưa
Ngắt vội một cành hoa diên vỹ
Gió lạnh ùa theo những cơn mưa
Anh gửi cho em một nụ hồng
Tình ta nồng ấm giữa mùa đông
Cành khô trụi lá… sao trụi lá
Cớ sao vẫn có một cành hồng
Em ngồi nghe lại khúc Chờ Đông
Dù đã bao năm vẫn chạnh lòng
Tìm nhau chi nữa, tìm chi nữa
Tinh ta sao cứ mãi long đong
Đà Lạt bây giờ lạnh lắm không
Có thấy những chiều đứng ngóng trông
Mù sương giăng mắc như làn khói
Xa vắng nhau rồi, mấy mùa đông
Gió rét từng cơn, rét từng cơn
Mùa đông đã lạnh, đã lạnh hơn
Cây quýt sau nhà đang run rẩy
Em nhớ anh nhiều, nhớ anh hơn…
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân