Mẹ tôi – Thơ Tống Thu Ngân

21/08/23 – 11:08

Tác giả Tống Thu Ngân

 

MẸ TÔI

Mẹ tôi tóc bạc da mồi
Mẹ tôi đi đứng nằm ngồi cũng đau
Sức người giờ chẳng còn bao
Như cau chờ rụng, như gàu mục dây
Mẹ tôi chờ đợi đêm ngày
Đàn con cháu chắt đứng ngay quanh mình
Đầu xuân mặc chiếc áo xinh
Quanh bà mừng tuổi gia đình ấm êm

Mỗi năm mẹ một già thêm
Cành mai vàng nụ lại đem vào nhà
Quây quần có mẹ cùng cha
Bữa cơm đầy đủ ông bà cháu con

Thời gian gần đã năm hơn
Hai bờ thương nhớ cô đơn một mình
Mẹ cha mong ngóng thâm tình
Đứa con viễn xứ linh đinh con thuyền

Nhớ thương, thương nhớ một miền
Chỉ mong cha mẹ an yên tuổi già
Mấy mùa đại dịch đi qua
Thân con cũng đã đi qua đoạn trường

Tóc con giờ đã pha sương
Nhớ thương, cha mẹ trăm đường đắng cay
Đời con những nhánh sông dài
Trăm sông chảy mãi ra ngoài biển khơi

Mẹ ơi con cũng già rồi
Hiểu lòng cha mẹ đứng ngồi quạnh hiu
Thương cha, nhớ mẹ thật nhiều
Lòng con quặn thắt chín chiều ruột đau

Tha hương mới hiểu lòng nhau
Mẹ cha hai tiếng ngọt ngào yêu thương…

Tống Thu Ngân

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: