21/08/23 – 11:08

MƠ KHÓI LAM CHIỀU
Mơ khói lam chiều
Bữa cơm mẹ nấu
Có rau và đậu
Mấy cọng ngò gai
Mơ khói lam chiều
Trên đồng ngô khoai
Nặng oằn vai gánh
Hai bàn chân chai
Mơ khói lam chiều
Em thả cánh diều
Bay đi khắp chốn
Thênh thang thênh thang
Mơ khói lam chiều
Đàn trâu gặm cỏ
Tiếng cười trẻ nhỏ
Nghe đời mênh mang
Mơ khói lam chiều
Đốt đồng un khói
Niềm vui chấp chới
Rộn ràng mùa sau
Khói tỏa hương nồng
Mẹ tưới hoa hồng
Cha ngồi vấn thuốc
Mênh mông mênh mông…
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân