21/08/23 – 01:08

EM VỀ TINH KHÔI
Em về như nắng
Em về như mưa
Bốn mùa thay lá
Tình nồng chưa quên
Em về như gió
Em về như mây
Em về như lá
Thơm màu xanh mơ
Em về qua ngõ
Hoa bụp nở vàng
Mơ màng trong nắng
Bướm về ngủ quên
Gieo chi tình sầu
Yêu chi tình đầu
Em về qua đó
Lòng còn ngẩn ngơ
Yêu chi chiếc lá
Tiếc cánh ve sầu
Em về đâu đó
Tình còn vẹn nguyên
Bốn mùa thay lá
Em về tinh khôi
Vẫn đến bên đời
Tình đầu xao xuyến
Tí tách mưa rơi
Cung đàn năm cũ
Tình vẫn chơi vơi
Đêm lạnh ngút trời…
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân