Còn một chút gì hay mênh mông – Thơ Tống Thu Ngân

21/08/23 – 02:08

Tác giả Tống Thu Ngân

 

CÒN MỘT CHÚT GÌ HAY MÊNH MÔNG

Xào xạc… lá rơi… lá cứ rơi
Trời vẫn mùa thu chỗ em ngồi
Mây trời nhè nhẹ… bay nhè nhẹ
Có một chút buồn… một chút thôi

Buổi sáng trời trong… xanh ngát trong
Mở tung cánh cửa đón mùa đông
Giọt nắng bên thềm… bên thềm vắng
Con mèo ngái ngủ chẳng buồn trông

Đừng nói lời yêu giữa thinh không
Đừng hỏi lạnh không giữa mùa đông
Chỉ thấy em ngồi bên ô cửa
Vẫn nhớ cúc vàng nở bên sông

Gió lạnh từng cơn… lạnh từng cơn
Quàng khăn em nhớ… nhớ anh hơn
Những trái quýt vàng lay trong gió
Cọng cỏ cũng mềm… cũng cô đơn

Vàng thu, vàng lá rụng đầy sân
Thôi nhớ làm chi kiếp phong trần
Mở cánh cửa đời ra biển rộng
Còn một chút gì… hay mênh mông…

November, 18/2020

Tống Thu Ngân

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: