21/08/23 – 02:08

QUAY LƯNG
Khi quay lưng
Là đánh mất
Khoảng trời yêu
Nói chi nhiều
Chỉ một điều
Không cần nói
Trong khoảng tối
Thấy mênh mông
Một tấm lòng
Đợi mùa đông
Đợi dòng sông
Cùng ra biển
Năm năm rồi
Cuộc đời trôi
Về đâu hỡi
Cũng muốn hỏi
Giờ anh đâu
Một trời ngâu
Làm sao biết
Điều hối tiếc
Đã không còn
Khi quay lưng
Khi ngập ngừng
Là cách biệt
Biết hỏi ai
Con sông dài
Về trăm ngả
Xin một lần
Được thấy nhau
Trời mưa mau
Khi quay lưng
Là ly biệt
Trời sang đông…
October 18, 2020
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân