21/08/23 – 02:08

ẢO ẢNH TÌNH YÊU
Ta cứ mãi đắm chìm trong ảo ảnh
Của tình yêu bất diệt ở trong tim
Của những ngày xưa thơ mộng êm đềm
Của ngây thơ, của tình đầu vụng dại
Ta cứ mãi đắm chìm trong mê mải
Dáng thanh tân và hoa trái đầu mùa
Ta đắm mình trong những cơn mưa
Tà áo trắng trinh nguyên bay bay trong gió lộng
Từ thuở ấy ta không tham danh vọng
Giấc mơ yêu lộng lẫy sắc thu vàng
Ta yêu người và không muốn sang ngang
Nhưng đã lỡ cung đàn đà lỗi nhịp
Mùa hè ấy ta cùng người xây mộng
Biển trào dâng trắng xóa những mùa yêu
Ta đã cùng nhau từ sáng đến chiều
Ngàn yêu dấu không rời nhau nửa bước
Có những điều mà ta không biết trước
Để một ngày ta đã phải lìa xa
Để thiên đường gãy cánh Thiên Nga
Và vũ điệu nồng nàn thôi say đắm
Và cứ thế đêm Vũng Tàu dậy sóng
Anh nhớ thương gào thét giữa biển đêm
Trong cơn say đau đớn đi tìm
Em nghiêng ngửa trong cảnh đời ngang trái
Và cứ thế đã bao lần gặp lại
Đã bao lần biển lại cứ xô bờ
Đã bao lần ta gặp, lại làm ngơ
Mà bão tố vẫn âm thầm cào xé
Để chiều nay lắng nghe chiều xuống
Điệu luân vũ buồn réo rắt mấy đường tơ
Ảo ảnh tình yêu như khu rừng gặp lại tình cờ
Muôn sắc thắm lên môi cười rạng rỡ…
November, 04/2020
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân