21/08/23 – 02:08

NÀNG TIÊN THU
Phải như em một nàng tiên
Cứu nhân độ thế an nhiên cho đời.
Thiên đường sắp đặt tạo mời
Ngưu Lang Chức Nữ ơn trời gặp nhau.
Đượm buồn tháng Bảy mưa ngâu
Không gian phủ kín, canh thâu đợi chờ.
Tang bồng cảnh đẹp mộng mơ
Ai lên tiên cảnh ngẩn ngơ đường về.
Nước trong phản chiếu lê thê
Con người hòa quyện đê mê tâm tình.
Ru hồn khép nép lặng thinh
Trần gian vướng bụi gợi hình miên man.
Tháng Bảy cầu chúc bình an
Vần thơ hạnh phúc an khang cát tường.
Trần gian hỷ xả yêu thương
Chữ buông xoá nợ, vấn vương sao đành?
20/8/2023
(Mùng Năm tháng Bảy âm lịch)
Huỳnh Cát
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân