21/08/23 – 03:08

GIỮ CHÚT ÂN TÌNH
Ta đã rời xa Huế thật rồi
Chỉ còn mây gió tiễn bước thôi
Yêu thương ngày đó xin gửi lại
Hành lý mang theo chỉ nụ cười
Thấp thoáng đâu đây bóng cuộc đời
Mãi là tri kỷ bạn hữu ơi
Ta xưa từng gặp… nay đã gặp
Giữ chút ân tình để nhớ thôi…
Sài Gòn, 21/8/2023
Lê Hoàng Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân