21/08/23 – 03:08

VU LAN BÁO HIẾU
Hôm nay con đi lễ chùa
Từ tinh mơ sáng trong mùa Vu lan
Bông hồng trắng con chứa chan
Cài lên ngực áo ứa tràn lệ my
Mấy mươi năm mẹ ra đi
Công sinh công dưỡng con ghi suốt đời
Con một chốn nhưng đôi nơi
Tâm nhang báo hiếu một đời thành tâm
Cũng nhiều khi con âm thầm
Đi làm việc thiện cho tâm an nhàn
Sống trên đời lắm trái ngang
Con mong mẹ hiểu mẹ ban phước lành
Với con con đã lòng thành
Công sinh công dưỡng con dành cả hai
Những bình minh những sớm mai
Hai mẹ là cả tương lai cuộc đời
Để con khỏi thấy chơi vơi
Để con nghe được những lời mẹ ru…
Nguyễn Thanh Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân