21/08/23 – 03:08

NGẪU HỨNG HOA BỜ DẬU
Người về hái một chùm hoa
Tiếc hương phấn cũ nhạt nhòa sắc hương
Chập chờn ong bướm mùa non
Đắn đo rồi trách số phần trêu ngươi
Lòng đau thì cũng đau rồi
Mấy mùa thu vắng bên đời hắt hiu…
Rạng đông mềm tựa ráng chiều
Chữ thương nợ một lời yêu bẽ bàng
Giọt sương rớt xuống muộn màng
Nên bàn tay hứng vô vàn giọt mưa
Trăng tàn ngả bóng song thưa
Hợp tan, tan hợp cho vừa nhớ nhung…
Hôn hoa buồn lại thêm buồn
Nhớ màu tang trắng, sắc hồng còn pha
Phúc phần là của người ta
Chữ tình chữ hận, ngẫm ra nhói long…!
20/8/2023
Võ Hồng Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân