21/08/23 – 04:08

NHỚ NGÀY GIỖ MẸ
Con cò lận nội bờ ao
Mẹ tôi vất vả vượt rào sang sông
Cò ơi! Cò có nhớ không
Ngoài đồng mẹ gặt lúa bông trĩu vàng
Đồng trên đồng dưới bạt ngàn
Mẹ tôi sớm tối chăm hàng lúa xanh
Mẹ lo con học chăm anh
Bắt cua mò ốc bán nhanh rồi về
Mẹ tôi tính nết hả hê
Nuôi con ăn học bộn bề khó khăn
Bát cơm hạt muối rău xanh
Thương con lòng vẫn an lành vì con
Các con còn nhỏ con non
Mẹ tôi lao động sức mòn vì con
Giờ đây mẹ lại không còn
Hàng cây liễu rủ héo hon nhớ người
Ngồi buồn nhớ mẹ ngẩn ngơ
Nhìn trăng trăng cũng thẩn thơ nhớ người
Hôm nay sắp đến tháng Mười
Con đây nhớ mẹ giỗ người mẹ thương!
Xứ Tuyên, 20/8/2023
Hoa Phạm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân