21/08/23 – 05:08

MƯA THU
Bên hiên chiều xuống mưa
Chạnh lòng nhớ xa xưa
Một chiều ai đứng đợi
Chờ nhau đưa đón đưa.
Mùa hè chưa đi vội
Phượng sao đã nhạt nhòa
Lá rơi vàng áo lụa
Thương hoài người tình xa!
Đêm nghe gió thu về?
Lao xao trên ngàn lá
Con chim Chiềng.*… ngơ ngác
Nhìn theo lá vàng rơi.
Đêm nghe tiếng thu rơi
Xạc xào trên hoa cỏ
Mang theo mây và gió
Cho lòng thêm chơi vơi.
Ngồi nhìn mưa rớt hạt
Rơi vào mênh mông đời
Mây về ngang lối nhỏ
Cho lòng rơi… mưa rơi!
Đặng Việt Thy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân