21/08/23 – 05:08

DUYÊN KÌ NGỘ
Sáng Thu, chủ nhật tươi Hồng
Vui duyên kì ngộ thỏa lòng… hàn huyên!
Tôi – Em cùng hội cùng thuyền
Mến nhau cũng bởi chữ duyên trong đời
Thơ tình Hoài Vũ trăm bài
Lời hay, ý đẹp, trang đài nét duyên…
Cảm ơn Hoài Vũ Nhà Thơ
Đem lòng quý mến tặng Tôi -Thơ tình
Thấy lòng như mãi Xuân xinh
Tim son cháy bỏng…! Dáng hình ngày xưa…!
Bút nghiêng khắc họa tình thơ
Mỗi bài, mỗi cảnh ngần ngơ… cảm lòng!
Nét duyên bút pháp thong dong
Nhân văn đậm chất, tỏ lòng ngợi khen!
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân