22/08/23 – 07:08

TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
Vợ chồng tình nghĩa trăm năm
Bên nhau năm tháng như tằm nhả tơ
Tình ta như sóng xô bờ
Yêu thương đan dệt vần thơ mặn nồng.
Từ ngày vợ bước sang sông
Theo chồng cuộc sống ruộng đồng gian nan
Vẫn không một tiếng phàn nàn
Luôn vang câu hát chứa chan ân tình.
Hai ta duyên nợ ba sinh
Sắt son chung thủy chúng mình thương nhau
Cùng nhau tới bạc mái đầu
Cho câu duyên nợ đậm sâu tình nồng.
Xuân qua hạ đến thu đông
Cơ hàn nhưng mãi trong lòng có nhau
Hai ta nghĩa trọn cau trầu
Yêu thương đan bện khắc sâu tình nồng.
Sài Gòn, ngày 21/8/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân