22/08/23 – 07:08

ĐI VIẾNG MỘ HÀN
Đoạn đường đèo dốc cheo leo
Đi chưa đến đỉnh bước theo đoàn người
Ơ kìa! Hương nhang ngút trời
Mộ Hàn Mạc Tử muôn đời mãi ghi
Một nén hương đốt rồi đi
Mỗi người một nén gửi khi nhớ người
Nhìn quanh ai cũng bùi ngùi
Tiếc thương thi sĩ trẻ người lâm quy
Bao nhiêu ước mộng xuân thì
Bao nhiêu hoài vọng chưa chi lụi tàn
Bao nhiêu mộng đẹp dở dang
Bao nhiêu ý tưởng cắt ngang giữa chừng
Hàn Mạc Tử tài hoa khí phách
Hiên ngang đời đi bán vầng trăng
Lệ tuông dưới ánh trăng thanh
Khóc cho phận bạc đầu xanh tuổi buồn
Non trẻ lắm, chỉ hơn tuổi Nguyệt
Sao giận hờn đoạn tuyệt vầng trăng
Thơ tình bán vội cung Hằng
Để cho chú Cuội thiếu trăng ngẩn nhìn
Đời là thế khóc thầm thương tiếc
Nàng Mộng Cầm rẽ bước ra đi
Dù rằng một mối tình si
Phận làm con gái xuân thì tính sao
Mai Đình ơi! Phần đời còn lại
Trí giờ tàn thân dại xác ma
Kiếp duyên số phận gọi là
Cuối đời son trẻ câu ca gửi nàng
Còn đâu nữa nói lời trìu mến
Chỉ giận hờn khóc dưới trăng khuya
Đêm đêm khóc phận chia lìa
Mai Đình nghèn nghẹn chẳng chia duyên phần
Có còn chăng chỉ lời thơ cũ
Đành gửi nàng ủ rũ bên trăng
Kiếp sau nhắn nhủ chị hằng
Mộ phần còn đó người răng nơi nào.
21/8/2023
Dương Hà

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân