22/08/23 – 07:08

BẦU TRỜI
Bữa ấy bay lên trời
Thấy ở đó thảnh thơi
Một màu xanh mát rượi
Trời xanh mây trắng ơi!
Ngày xưa còn bé tí
Tay sao với được trời
Ngày nay lớn mới biết
Bầu trời ta đến nơi…
21/8/2023
Võ Xiêm

22/08/23 – 07:08
BẦU TRỜI
Bữa ấy bay lên trời
Thấy ở đó thảnh thơi
Một màu xanh mát rượi
Trời xanh mây trắng ơi!
Ngày xưa còn bé tí
Tay sao với được trời
Ngày nay lớn mới biết
Bầu trời ta đến nơi…
21/8/2023
Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân