22/08/23 – 08:08

LỖI NHỊP ĐƯỜNG YÊU
Tình yêu nào luôn mãi đẹp người ơi
Hay đôi khi vẫn giận hờn vô cớ
Để đêm về luôn buồn đau bỡ ngỡ
Sợi tơ lòng đứt đoạn sầu dở dang
Khi đã yêu ta phải luôn vững vàng
Bước một đàng ta lỡ chuyến đò sang
Rồi trái ngang đò sang ngang lỡ bến
Cuộc đời mình phải khóc hận buồn ên
Cho nên ta hãy giữ yên tĩnh lặng
Yêu là cho là đem tặng lòng thành
Khi đã yêu là phải biết để dành
Tình san sẻ mái nhà tranh vẫn đẹp.
07/6/2023
Mỹ Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân