22/08/23 – 08:08

THỔN THỨC CANH SẦU
Thức trắng đêm này bởi vì ai
Ngổn ngang trăm mối sợi tơ dài
Ân tình đứt đoạn lòng tê tái
Thắt dạ năm canh đóa hoa lài
Nghĩ thương tủi phận sầu con gái
Lỡ vướng vào yêu nhớ nhau hoài
Ông tơ dẫn lối xe duyên mãi
Nên giờ khổ ải cứ lai rai.
Mỹ Linh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân