22/08/23 – 09:08

VU LAN NHỚ MẸ
Tháng Vu lan con càng thêm nhớ mẹ
Ở quê nhà giờ mẹ có khỏe không
Tháng Bảy lúc mưa, lúc nắng oi nồng
Xương khớp có đau khi trời dông gió
Tháng Vu lan trăng lúc mờ lúc tỏ
Mắt mẹ mờ, còn nhìn rõ được không
Cả đời thương con, nhớ cháu mênh mông
Những thương nhớ cứ chất chồng đáy mắt
Tháng Vu lan nhìn người ta dìu dặt
Đội lễ qua, cài hoa trắng, hoa hồng
Con giật mình đứng lặng giữa thinh không
Chỉ ước hoa trên ngực mình hồng mãi
Xin lỗi mẹ, bao lần con trễ nải
Nghiệp nhà binh, chẳng thoải mái đi về
Tháng Vu lan càng nhớ mẹ, nhớ quê
Phố biển mưa, thêm dầm dề, hoang lạnh
Đợi con nhé, cầu mong người khỏe mạnh
Chẳng lâu đâu, con sẽ sớm về nhà
Bỏ lại sau lưng phố thị phồn hoa
Về với mẹ, để đóa hồng đỏ mãi.
Nguyễn Việt Khoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân