22/08/23 – 09:08

NGƯỜI CON XA XỨ
Vu lan về thêm nỗi nhớ mẹ cha
Đấng sinh thành là cây cao bóng cả
Nay mẹ cha tuổi già như chiếc lá
Rụng rơi theo cơn gió lạ đêm về.
Bao khó nhọc vất vả ở miền quê
Trưa nắng hè hay đông về giá cắt
Con lớn lên từ mồ hôi chát mặn
Đôi vai gầy theo gánh mẹ oằn cong.
Nơi cha nằm chưa ấm chỗ mùa đông
Gánh mạ non mẹ đã vội ra đồng
Con mơ màng dõi ánh mắt theo trông
Bóng cha mẹ khuất vào làn sương mọng.
Cả cuộc đời gắn liền bao khó nhọc
Lấy nắng mưa làm vỏ bọc thời gian
Con trưởng thành theo tấm áo mẹ mang
Đôi vai mòn bàn tay cha chai sạn.
Nay đến rồi mùa Vu lan hiếu hạnh
Nghĩ về cha, thương mẹ chốn quê nghèo
Dòng lệ dấu cứ chực muốn tuôn theo
Bao cảm xúc cứ dày theo năm tháng.
Nơi xa xôi niềm thương mong vô hạn
Cha mẹ mình luôn mãi được bình an
Niềm vui tươi bên con cháu ngập tràn
Là hạnh phúc người con đang xa xứ.
21/8/2023

Tùng Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân