22/08/23 – 10:08

MẸ RU
Tôi vẽ vòng tròn
Vòng tròn tôi
Tôi vẽ chiếc nôi
Nghiêng vành tay mẹ
Đèn đêm không đủ sáng
Cũng cháy lời mẹ ru
À ơi… Cha ở chiến khu
Non sông một gánh mấy thu chưa về
Cha đi giữ trọn lời thề
Nước non xuôi mái cha về với con…
Nguyễn Thưởng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân