22/08/23 – 10:08

TÌM LẠI THU XƯA
Thu về lòng cứ thầm thì
Duyên mình nay có còn gì nữa đâu
Biết bao kỷ niệm tình đầu
Giờ anh vẫn giữ ở sâu trong lòng
Thu về thao thức nhớ mong
Nhớ về thuở ấy bóng hồng cùng anh
Bên nhau nguyện ước duyên lành
Thế mà sao lại không thành em ơi
Thu về lòng dạ chơi vơi
Nhớ về kỷ niệm một thời yêu thương
Biết rằng chẳng thể chung đường
Nhưng anh vẫn nhớ vẫn thương tình đầu
Thu về xin gửi mấy câu
Đến người năm ấy duyên đầu của tôi
Em còn thương nhớ hay thôi
Nhớ về thu cũ tình tôi thuở nào
Thu về lòng dạ xôn xao
Ước gì quay lại thu nào năm xưa
Để cho lòng khỏi tuôn mưa
Nhớ về thu cũ người xưa năm nào.
Đinh Nho Thắng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân