22/08/23 – 03:08

MỘT CHIỀU THU SỚM
Em gái anh về quê làm giỗ
Việc xong rồi ra chỗ bờ sông
Tìm riêng một thoáng khoảng không
Thả lòng thư giãn bên dòng sông Lam
Bởi đã lâu xa làng xa bến
Hiếm thời gian viếng bến sông quê
Nỗi niềm xưa lại tràn về
Dục lòng ngồi ngắm triền đê ven làng
Vào thuở trước còn đang khốn khó
Vì nghèo nàn ngọn gió cũng khan
Nay đời sống đã khang trang
Bờ sông có ghế nhìn sang kia bờ
Dòng nước mát lơ thơ vẫn chảy
Hai bên bờ vẫn nẩy màu xanh
Đò ngang nay đã ẩn mình
Xa xa cầu nối một mình đón đưa
Em ngồi đó khí vừa mát dịu
Mà tâm hồn nặng trĩu tâm tư
Thôi thì chỉ có âm dư
Tương lai đã đến thuở xưa chôn vùi.
05/8/2023

Lê Hữu Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân