22/08/23 – 10:08

VU LAN TRONG CON
Cứ mỗi độ khi mùa Vu lan về
Để lòng con “Kề” chơi vơi, đau đáu
Dẫu nghẹn ngào nơi con tim dòng máu
Ẩn náu tâm bầy con cháu: Đầy vơi
Bởi cha mẹ tác tạo con trên đời
Thời trao con điều tuyệt vời duy nhất
Nuôi dạy con trong dòng chảy tất bật
Vất vả dành mật ngọt rất thương yêu
Khuyên con hiểu, dạy dỗ đủ bao điều
Điều trân quý lấy nghĩa nhân làm trọng
Biết phải trái, đúng sai, cùng hy vọng
Tâm sáng trong, phương trưởng chóng nên người
Chăm học hành để tương lai sáng tươi
Sống “Trách nhiệm” dưới mái nhà hạnh phúc
Cùng vun vén đại gia đình đông đúc
Rục có nhau ở mọi lúc mọi nơi
Nay cha mẹ “Tới” tây phương cuối trời
Trả cho đời những tâm hồn tươi sáng
Điều bận lòng mang gửi vào dĩ vãng
Chốn vô thường “Người” phiêu lãng, an nhiên
Miền dương gian con cháu được bình yên
Trở thành “Người hiền” tâm an, tĩnh tại
Cái tốt đẹp còn đọng hoài lưu mãi
Thời “Thái lai” thêm vững trải gia phong
Đấng sinh thành con khắc cốt ghi lòng
Tâm trong sáng tựa những bông hồng trắng
Mùa Vu lan dâng lễ chùa tĩnh lặng
Phật tại tâm – Văng vẳng nhớ mẹ cha
Đạo làm con, trả nghĩa từ tim ta
Cả gia đình nguyện hướng về
“Nơi ấy”
Mong Tiên tổ “Độ” cháu con tất thảy
Suốt đời này – Dầy ơn nghĩa mẹ cha!
Vũ Văn Khánh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân