22/08/23 – 11:08

THÁNG TÁM
Tháng Tám gửi thu vàng trên lối nhỏ
Sữa nồng nàn theo gió khẽ xôn xao
Phải hết yêu nên hương bớt ngọt ngào
Khiến nỗi nhớ nhạt nhòa theo nỗi nhớ.
Tháng Tám ơi đếm thu vàng trăn trở
Hạ rụng rơi giọt nắng vỡ bên thềm
Chiếc lá cuối lạc mùa trong xa xót
Cuốn theo dòng trôi mãi biết về đâu.
Tháng Tám này ai đổ những cơn ngâu
Để Ngưu Chức mải xây cầu Ô Thước
Có nhận ra giữa dòng đời xuôi ngược
Những bình yên trong mất được vô thường.
Tháng Tám về xin gửi lại lời thương
Góc phố nhỏ còn vương mùa xưa cũ
Cành xoan tím ấp e còn say ngủ
Gom thu về nhắn nhủ giấc mơ hoa…
01/8/2023
Thiên Việt
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân