22/08/23 – 11:08

LẠC MẤT ĐỜI NHAU
Sen ơi sen nở mà chi
Để ta nhớ lại những gì đã qua
Nở nhiều sen héo hại ta
Quên đi lời hứa mãi là của nhau
Bao lời thuở ấy gửi trao
Tình say mộng đẹp ngọt ngào vẹn nguyên
Trăng vàng thề hẹn hàng đêm
Trầu cau mẹ đã chờ têm đến gần
Tưởng là đợi đến mùa xuân
Anh em có dịp xa gần chung vui
Chúc mừng hai bạn thành đôi
Ngờ đâu… tình ấy… đến rồi lại xa
Ngọt ngào ngày tháng trôi qua
Tại sao hai đứa không là của nhau
Nhìn sen nở đẹp… tôi đau
Ai mang tình ấy đi đâu tôi chờ
Kéo dài nổi nhớ dây tơ
Vấn vương năm tháng mãi giờ không quên
Sen thì vẫn đẹp ngày đêm
Làm tôi đứng mãi bên thềm đợi ai.
Trần Đức Bình

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân