22/08/23 – 02:08

TÌNH XƯA LỐI CŨ
Ta vào thăm lại Phú Yên
Thăm người bạn cũ ở miền xa xa
Bao năm cách trở sang hà
Giờ đây gặp lại đậm đà như xưa
Nhớ khi sớm sớm trưa trưa
Nhớ khi hò hẹn lòng chưa muốn về
Dẫu sao ở chốn làng quê
Lòng ta vẫn nguyện chẳng hề chia xa
Đẹp tình trọn vẹn hai ta
Trước sau là một đậm đà thủy chung
Giờ đây duyên nợ trùng phùng
Khuyên em thấu hiểu để cùng dựng xây
Thương nhau anh nguyện lòng nầy
Tình trong bể ái trọn đầy ước mơ
Trọn tình ta đẹp nên thơ
Duyên xưa còn đó bao giờ nhạt phai
Tơ mành buộc chặt cả hai
Ông Tơ bà Nguyệt ngày mai kết nguyền
Yêu em là một phận hiền
Dựng xây duyên nợ tình riêng đôi mình
Cùng nhau xây dựng gia đình
Trăm năm vẹn giữ duyên tình hai ta
Từ đây chung sống một nhà
Là niềm hạnh phúc sắc hoa thắm màu.
22/8/2023
Nguyễn Văn Học
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân