22/08/23 – 02:08

Mượn câu khoán:
Bình minh nhất ẩm trà thơ phú
Dạ kiến Như Lai tuệ sáng ngời.
PHÚ CHÂU THANH TỊNH
BÌNH dị an nhàn sống thảnh thơi
MINH tâm thấy tánh hiểu lòng người
NHẤT tu giác ngộ tâm luôn tĩnh
ẨM biết thiền hành trí chẳng lơi
TRÀ Đạo bình văn thông đất hỡi
THƠ Đường luận cú thấu trời ơi
Phú châu thanh tịnh bàn chân lý
DẠ KIẾN NHƯ LAI TUỆ SÁNG NGỜI.
Tổ đình Hiền Hào 22/8/2023
Mậu Đường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân