22/08/23 – 02:08

MÙA THU BÊN EM
Anh sẽ về sau bao tháng năm xa
Dù bão giông không xóa nhòa kỷ niệm
Trong tim anh bóng em luôn hiển hiện
Ánh mắt nhìn nụ cười hiện trên môi
Thu về rồi anh vẫn ở xa xôi
Vẫn đơn côi mỗi thu về cô lẻ
Lúc nhớ em anh vẫn thường lặng lẽ
Day dứt lòng thương nhớ gõ buồng tim
Anh nhớ em căn phòng nhỏ lặng im
Nhìn lá rơi khi trời mưa lã chã
Nhớ về em khiến lòng ta rộn rã
Thu như chừng đã hiểu kẻ đang yêu
Chiều hôm nay anh bỗng thấy liêu xiêu
Thu bên em tưởng anh về nhè nhẹ
Áo thiên thanh tặng nụ hôn rất khẽ
Mỉm miệng cười em là cả mùa Thu
Anh sẽ về mang theo mùa Thu cũ
Cùng hương xưa vàng ngập lối anh về
Hai chúng mình tay nắm bước say mê
Mùa Thu về chờ anh nhé em yêu
Để đất trời nghiêng ngả bóng đôi ta…!
Ngày 21/8/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân