22/08/23 – 03:08

VU LAN NHỚ MẸ NHỚ CHA
Họ thì có mẹ, có cha
Lắm người còn cả ông bà, cố can
Với con…! Ngắm cổ mâm bàn
Khói hương nghi ngút vô vàn nhớ thương
Một đời giải nắng dầm sương
Cha ơi…! Cha dặn đời thường phải ngoan
Hiểu mình hoàn cảnh khó khăn
Sống đời con cũng tự làm dự thân
Chăm lo chịu khó ăn mần
Sống là mình phải chuyên cần mới nên
Dưới nhường tôn kính bề trên
Nghĩa tình hơn cả bạc tiền trái sai
Nếu mà hơn biết gì ai
Thì mình giúp đỡ vẽ bày họ khôn
Ai mà biết giỏi thông hơn
Mình học theo họ không buồn tiến xa
Đạo đức học được từ cha
Nghĩa tình ở mẹ ông, bà đẻ sanh
Tiếng thơm với lại tiếng lành
Cho con năm tháng trưởng thành như nay
Bạc tiền có thể trả vay
Nghĩa tình không để giải bày hư nên
Người ta tham vọng nhiều tiền
Con thì chỉ ước vợ hiền con ngoan.

Trần Đức Bình
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân