23/08/23 – 09:08

NHỚ MẸ
(Ngày của mẹ 14/5/2023)
Lúc mẹ ra đi thật nhẹ nhàng
Không còn quyến luyến cõi trần gian
Ngàn thu chín suối người an nghỉ
Mãn kiếp muôn đời chốn lạc an.
Ôm hình bóng mẹ mãi trong tâm
Dẫu nhớ từng đêm khóc lặng thầm
Tháng rộng năm dài bao kỷ niệm
Nay người vĩnh viễn chốn tuyền âm.
Chúc mẹ lời trao đã hết rồi
Qua ngày tháng lướt cũng dần trôi
Thời gian sẽ dịu niềm đau xót
Kiếp sống làm người phải vậy thôi.
Nhân ngày của mẹ nhắc về nhau
Tưởng nhớ công ơn đã dãi dầu
Bởi vậy khi người còn tại thế
Chu toàn hiếu đạo thật tròn câu…

Nguyễn Tấn Khoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân