23/08/23 – 09:08

LỜI TỰ TÌNH VỀ MẸ
Đầu thu cơn gió ru tình
Lá vàng rơi rụng lung linh nẻo về
Mỗi lần quay gót chốn quê
Nỗi đau còn đó lời thề xưa nay
Mẹ ngồi bên cạnh cối xay
Nhặt từng hạt thóc đôi tay gầy còm
Mẹ tôi nay lưng đã khòm
Nhìn mẹ rất khỏe trông nôm lục tuần
Chín lăm tuổi, trải gian truân
Nhưng mẹ cho thấy mùa xuân vẫn còn
Mẹ cười đôi nướu thì mòn
Nhìn mẹ ngỡ tưởng thuở còn năm hai
Xuân qua thu đến phôi phai
Ngồi đây nhớ mẹ viết vài vần thơ
Cuộc đời như một giấc mơ
Thoáng qua nay đã vượt bờ thời gian.
Chiều Sài Gòn, 19/8/2023

Phạm Đình Hường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân